"Thưa mẹ con đi": Giản dị nhưng lôi cuốn

By dvvn thg 7 17, 2019
Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, một tác phẩm hòa quyện giữa chất thơ của Call me by your name và câu chuyện gần gũi của Love, Simon.

Gợi nhắc đến Call me by your nameLove, Simon, bộ phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng đưa hai chàng trai về vùng nông thôn yên ả. Nhân vật Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Võ Điền Gia Huy) từ Mỹ trở về quê hương của Văn tại Việt Nam. Phông nền đồng quê dung dị nhưng nên thơ làm chuyện tình giữa hai chàng trai càng trở nên đẹp và lôi cuốn.


Trong Love, Simon, có một câu thoại nội tâm rất đáng giá của nhân vật Simon: "Tại sao người đồng tính phải come out?", cậu cho đó là điều “không công bằng”. Và đó cũng là tư tưởng xuyên suốt Thưa mẹ con đi. Tác phẩm không cố lên gân hay quá bi lụy như những tác phẩm khác cùng đề tài. Ngược lại, bộ phim lựa chọn lối kể chuyện nhẹ nhàng hơn, xây dựng tâm lý nhân vật gần gũi với đời sống, nhưng cũng không kém phần tinh tế, sâu sắc.

Câu chuyện gia đình ấm áp bên cạnh câu chuyện tình yêu đẹp

Chia sẻ về Thưa mẹ con đi, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết: “Tôi muốn đặt câu chuyện tình yêu của nhân vật vào bối cảnh gia đình. Nhân vật Văn và Ian vốn là hai thanh niên có nhiều hoài bão và nỗ lực. Cả hai giờ đây chỉ cần thổ lộ với gia đình, những người dành tình yêu và sự kỳ vọng lớn nhất cho mình. Đó là giây phút quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của Văn. Chỉ cần gia đình chấp nhận, cậu ấy không còn cần quan tâm đến cái nhìn của xã hội nữa”.

Không thiếu những bộ phim lấy đề tài đồng tính khai thác tư tưởng kỳ thị, những khía cạnh khốc liệt của vấn đề như Boy Erased, Bridegroom nhưng Call me by your name, Love, Simon và giờ đây là Thưa mẹ con đi lại hướng đến một góc nhìn khác bao dung hơn. Giáo sư Perlman từng nói với con trai mình trong Call me by your name: "Ở địa vị của con, nếu có nỗi đau hãy nuôi dưỡng nó và nếu ngọn lửa bùng lên, đừng dập tắt nó, đừng tàn bạo với nó”.

Đó cũng là thông điệp được thể hiện trong Thưa mẹ con đi. Tác phẩm không thuần túy là sự chống đối tiêu cực, tàn bạo của gia đình cùng xã hội, cũng không tô vẽ một màu hồng phi thực tế. Ở đó là sự giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ hãi, như Hồng Đào - người thể hiện nhân vật người mẹ chia sẻ: “Tôi hiểu rằng nhân vật mà tôi thủ vai nhất thời chưa chấp nhận được ngay không phải vì ghét bỏ con mà vì sâu thẳm trong lòng, bà ấy lo lắng và sợ con mình sẽ bị mọi người xung quanh kỳ thị, dè bỉu”.

Bộ phim Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh với sự tham gia của Hồng Đào, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Kiều Trinh, Hà Linh, Thanh Tú, Lê Công Hoàng… sẽ chính thức công chiếu từ ngày 16/8/2019 trên toàn quốc.

Theo: Thegioidienanh

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.