Anh Tuấn, Phương Hằng bị mắng 'hôn nhau như hai thằng đàn ông'

By dvvn thg 8 14, 2018
Những người có mặt tại trường quay 'Gạo nếp gạo tẻ' cười ồ lên khi đạo diễn Võ Thạch Thảo mắng cặp diễn viên.
Trong phim truyền hình đang gây sốt, Anh Tuấn vào vai Nhân - ông chủ trẻ của chuỗi cửa hàng cà phê - xuất thân từ gia đình khá giả nhưng phức tạp. Có mẹ ham mê cờ bạc, thường xuyên phải trốn chui trốn lủi nên từ nhỏ Nhân đã không được hưởng tình mẫu tử. Bà thậm chí sẵn sàng đánh đổi quyền làm mẹ để lấy một món tiền lớn. Đến tuổi trưởng thành, Nhân nhiều lần giấu bố giúp mẹ trả nợ. Mặc cảm vì xuất thân và quá khứ có tiền án vì nhận tội thay mẹ nên Nhân quyết định chia tay Minh (Phương Hằng đóng) dù yêu cô tha thiết và đã có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Trong 40 tập đầu tiên, chuyện tình yêu từ "oan gia ngõ hẹp" đến "cặp đôi ngôn tình" của Minh và Nhân đem đến nhiều khoảnh khắc vui vẻ, hài hước cho bộ phim.


Anh Tuấn và Phương Hằng (đứng sau) đóng vai yêu nhau trong phim truyền hình 'Gạo nếp gạo tẻ'.

Đối với Anh Tuấn, những cảnh tình cảm với Phương Hằng không hề dễ dàng. Ngoài đời, anh coi nữ diễn viên như một người bạn... đồng giới và cả hai có thể kể lể, tâm sự với nhau đủ chuyện.

Nhớ lại một tình huống dở khóc dở cười, nam diễn viên cho biết: "Tôi xem Hằng như một thằng bạn, chưa bao giờ có chút tình cảm hay suy nghĩ nào về chuyện trai gái nên rất ngượng nghịu. Khi tôi và Hằng đóng cảnh hôn, đạo diễn Thạch Thảo hô cắt và liền thốt lên: 'Tuấn ơi, Hằng ơi, các em làm gì đấy? Ôi trời ơi, tình cảm như thế này à? Chị thấy chúng mày như hai thằng đàn ông hôn nhau vậy!'".

Nghe thấy vậy, tất cả thành viên êkíp và khán giả đứng xung quanh đoàn phim đều cười ầm lên. Anh Tuấn lúc đó thấy rất ngại vì lời của nữ đạo diễn vang vọng khắp thung lũng của Đà Lạt. Nhiều người dân và du khách cũng chạy lại xem có phải hai người đàn ông hôn nhau thật không. Nam diễn viên bật cười khi nhớ lại tình huống đó và tin rằng lúc phim lên sóng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhớ lại cảnh anh và Phương Hằng bị mắng.


Anh Tuấn và Phương Hằng trong cảnh hôn thực hiện ở Đà Lạt.

Để vượt qua những cảnh tình cảm, Anh Tuấn thuyết phục Phương Hằng tưởng tượng mình là ông xã - ca sĩ Anh Tâm. Về phần mình, anh tự trấn an và giả vờ tưởng tượng Phương Hằng là bạn gái Hồng Anh. "Dù rất khó nhưng tôi thấy vẫn đỡ hơn là không tưởng tượng", nam diễn viên vừa cười vừa cho biết.

Dù vậy, Anh Tuấn vẫn cho rằng đó chưa phải là cảnh khó khăn nhất khi quay Gạo nếp gạo tẻ. Đối với anh, phân đoạn Minh - Nhân chia tay mới thực sự là thử thách vì thực hiện lúc nửa đêm và đòi hỏi cả hai phải có nhiều cảm xúc, khóc rất nhiều. Trải qua một ngày quay vất vả ở Đà Lạt, hai diễn viên rơi vào tình trạng mệt mỏi, khó nhập tâm với nhân vật. Vật lộn nhiều tiếng đồng hồ, bộ đôi mới hoàn thành phân đoạn này lúc 3h30 sáng. Nam diễn viên cho biết anh đã cố hơn 100% sức lực của mình và cảm thấy may mắn khi cùng Phương Hằng hoàn thành đúng theo kế hoạch sản xuất.


Diễn viên Anh Tuấn chụp ảnh kỷ niệm ở Đà Lạt.

Anh Tuấn tên thật Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Anh từng theo học tại khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và thành lập một boyband cùng Lân Nhã Idol, Ngọc Trai và Xuân Lân. Tuy nhiên, Anh Tuấn được biết đến nhiều trong vai trò diễn viên. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai nhỏ trong sitcom Nhật ký Vàng Anh phần 2. Sau đó vài năm, Anh Tuấn đóng vai nam chính trong phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ. Ở mảng truyền hình, Anh Tuấn gây ấn tượng với các phim Đảo xanh, Trái tim có nắng, Zippo, Mù tạt và Em, Ngược chiều nước mắt, Gạo nếp gạo tẻ...

Theo Ngoisao
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.