Cát Tường từng cạn túi vì cờ bạc, cá độ

By dvvn thg 9 02, 2020
Nghệ sĩ Cát Tường không ngại kể lại những lần thất bại vì đam mê cờ bạc của mình. Cô cũng nhắn nhủ con gái và các bạn trẻ phải có bản lĩnh để đối mặt với cám dỗ.

Tập 8 Cát Tường - 1001 câu chuyện thật lên sóng với sự tham gia của khách mời Hoàng Rapper. Với chủ đề Chuyện cờ bạc máu lửa, “bà mối" không ngại kể về những lần hết sạch tiền vì mê đánh bài, cá độ. Cát Tường tiết lộ năm 20 tuổi, cô là diễn viên biên chế của Nhà hát kịch TP.HCM. Thời điểm đó, MC Hẹn ăn trưa thường cùng các đoàn đi diễn ở vùng sâu vùng xa phục vụ bà con. Vừa tới sân vận động, cô tham gia đánh bài cùng mọi người. “Tôi có tật thắng làm vua thua làm giặc. Tôi không chịu bình bình. Nếu làm tay con, tới sáng tôi cũng cứ như vậy nên quyết định làm cái. Tôi làm 3 ván thôi là tiền khô cháy túi. Tôi nghĩ là người ta ăn gian”, cô nhớ lại.

Cát Tường kể thêm thời điểm đó, cô đã được nổi tiếng sau khi thi Tiếng hát truyền hình và tham gia dự án phim Đồng tiền xương máu. Song việc thua hết tiền khiến cô “bẽ mặt". “Bà mối" nhớ lại: “Hồi đó tôi đi diễn một đêm là 180.000 đồng, vừa hát, vừa tấu hài vừa thời trang. Tiền ứng trước nửa tháng của tôi thua sạch trong 3 ván bài. Tôi giả bộ nói đói bụng đi ăn, nhưng lên đến phòng khách sạn, lấy chìa khóa mở cửa phòng không được vì tay tôi run. Lúc đó tôi ngồi gục xuống ngay cửa phòng khóc như mưa vì tiếc của, tiếc tiền. 15 ngày đi diễn của tôi không còn đồng nào, vô phòng đói vì không có tiền ăn". Cát Tường kể thêm cô được một người bạn mua cơm cho ăn và cho mượn tiền gỡ vốn nhưng không thành. “Tôi xuống lại nhưng 5 phút sau cũng lên và hết tiền luôn. 15 ngày đi diễn của tôi buồn, không có sức sống gì hết", Cát Tường nói thêm.

Cát Tường từng cạn túi vì cờ bạc, cá độ - ảnh 1

Ở tuổi 30, Cát Tường có quen bạn trai thích chơi cờ bạc. Người này thường tụ tập bạn bè để đánh bài và dắt cô đi theo. Cô kể: “Dù mưa gió ảnh vẫn qua đón tôi đi chơi đánh bài. Thời đó cách đây mười mấy năm, một ván 10 triệu là lớn lắm. Lúc đầu tôi chỉ ngồi xem thôi, nhiều khi anh đói bụng đi ăn thì tôi thay. Sáng sớm 5 giờ sáng chúng tôi mới về. Bữa nào mà thắng, hai người tươi lắm, về nhà tắm rửa xong còn chở nhau đi ăn sáng rồi mới đi làm. Còn hôm nào thua, khách tới gội đầu tôi chỉ cho nhân viên làm và tôi ngồi như một cái mền rách. Dính vào anh ấy tôi cũng cờ bạc một thời gian. Tôi không hề mê cờ bạc, vì khi chia tay anh ấy tôi đâu chơi nữa đâu". Cát Tường kể thêm trong một dịp khác, sau khi diễn xong, cô chạy xe từ sân khấu về Bình Dương chỉ để đánh bài cùng bạn bè vào mùng 2 Tết. “Tôi đánh đến 5 giờ sáng thì coi như tiền diễn mùa Tết đó hết sạch. Tôi xót vì làm cực khổ nhưng vì một phút nông nổi mà mất hết", cô tâm sự.

Tiếp tục câu chuyện của mình, Cát Tường kể cô không phải là người đam mê đá bóng nhưng từng một lần “khốn khổ" vì cá độ. Trong một đêm, cô quyết định cá độ 13 trận đấu của một mùa giải nước ngoài. “Tôi mua một cái đèn thắp lên để cầu nguyện. Tôi chỉ đánh theo cảm xúc, nghe tên nào thích thì tôi bắt người đó. Sáng hôm sau, tôi nhận tin thua 11 trận, hòa 1 trận, thắng 1 trận. Tôi nhớ mình thua bốn mươi mấy triệu của cách đây 10 năm. Lúc đó tôi khổ lắm, tủi thân vì diễn ở sân khấu chỉ có 500.000 đồng. Tôi đâu có tiền trả nên phải góp một tháng sau mới hết. Từ đó đến giờ tôi không chơi nữa. Bây giờ con tôi lớn hơn thì áp lực nhiều hơn. Sự nghiệp tôi cũng tốt hơn, nổi tiếng hơn thì tôi phải ý tứ để giữ và không nghĩ đến chuyện đó nữa", nữ MC chia sẻ.

Cát Tường cho biết cô kể câu chuyện này để các bạn trẻ biết xung quanh mỗi người đều có cám dỗ và chúng ta phải biết làm chủ bản thân mình. Bởi nữ diễn viên quan niệm: “Nếu như mình biết mình có bản lĩnh thì không bao giờ dính vô trường hợp tán gia bại sản". Đồng thời, nữ diễn viên gửi gắm thông điệp đến con gái: “Nếu con xem chương trình này, con nhớ phải có bản lĩnh giống như mẹ, không bao giờ dính vào con đường cờ bạc nghiện ngập. Bất cứ những cái gì gọi là tệ nạn xã hội thì không được dính vô. Bởi không phải ai cũng có bản lĩnh để dừng lại và bước qua".

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.