'Có chàng trai viết lên cây' thay đổi ra sao khi đưa vào 'Mắt biếc'?

By dvvn thg 12 12, 2019
Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hé lộ đã đổi vài từ trong ca khúc “Có chàng trai viết lên cây” để phù hợp với câu chuyện trong phim “Mắt biếc” do Victor Vũ đạo diễn.

Tại buổi giới thiệu phim Mắt biếc vào chiều 4/12 ở TP HCM, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh đã thay đổi một chi tiết trong phần lời ca khúc Có chàng trai viết lên cây để phù hợp với câu chuyện "tình đầu một thời cứ ngỡ một đời" giữa Ngạn và Hà Lan.

Trong họp báo ra mắt tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ, nam nhạc sĩ chia sẻ: "Câu chuyện trong bài hát của tôi là cảm xúc của chàng trai khi cô gái theo chân mẹ cha rời xa làng quê, rời xa mình. Tuy nhiên, trong Mắt biếc, Hà Lan lên phố thị rồi dần rời xa Ngạn và làng Đo Đo. Để phù hợp, tôi quyết định thay câu 'Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa' thành câu: 'Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa' để hợp lý hơn với câu chuyện phim".

Khoảnh khắc Ngạn nhìn thấy Hà Lan sánh đôi bên anh chàng công tử giàu có cũng là lúc những ca từ này ngân lên, khiến khán giả thêm đồng cảm với tâm tư của nhân vật Ngạn.

Bên cạnh sự thay đổi về lời bài hát, nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra Có chàng trai viết lên cây khi được chọn làm nhạc phim Mắt biếc mang tiết tấu nhanh và cảm xúc tươi vui hơn so với phiên bản sâu lắng, trầm buồn được Phan Mạnh Quỳnh thể hiện lần đầu tại Sing My Song.

Cách thể hiện lần này của Phan Mạnh Quỳnh vì thế cũng tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát hơn, giống như một chàng trai đã thoát ra khỏi những nỗi ám ảnh về mối tình nhiều đau khổ, chấp nhận thực tại và coi đó như phần ký ức đáng nhớ trong cuộc sống của mình.


Ngoài bản hit đình đám Vợ người ta, được dân mạng thích thú, chế đi chế lại theo nhiều phiên bản vui nhộn, Phan Mạnh Quỳnh được biết đến với màu sắc âm nhạc trầm buồn, sâu sắc với những giai điệu tình yêu tan vỡ, những trăn trở trong cuộc sống.

Các sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh hầu hết đi theo hướng nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi, đều đều, cách phối có phần hơi “ma mị” như chính anh đang kể câu chuyện tình dang dở của bản thân. Thêm vào đó, bản chất âm nhạc thật thà, gần gũi cũng trở thành điểm cộng ghi dấu ấn cho Phan Mạnh Quỳnh trong lòng khán giả nghe nhạc.

Mang thế mạnh của mình vào Có chàng trai viết lên cây, ca khúc "đinh" của Mắt biếc, Phan Mạnh Quỳnh đã góp phần thể hiện câu chuyện phim bằng âm nhạc. Những lời hát mang thương nhớ, chất chứa hình ảnh của mối tình đầu sâu nặng, hòa quyện với những ký ức đẹp nhất về tuổi trẻ, về quê hương, khiến bất cứ ai thưởng thức cũng đều bồi hồi xao xuyến.

Đây được đánh giá là lựa chọn không thể phù hợp hơn để đưa vào bộ phim về tác phẩm văn học của Nguyễn Nhật Ánh.


Khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc cất lên, hẳn nhiều người sẽ thấy đồng cảm với những kỷ niệm của một thời khờ dại đến trường. Câu chuyện trong Có chàng trai viết lên cây xuyên suốt từ lời một tới lời hai và liên kết chặt chẽ với điệp khúc, vừa như những hoài niệm dội về lại vừa như tiếng lòng yêu thương vẫn còn vấn vương của một chàng trai thật thà, nhút nhát.

Trước đó, trong lần đầu tiên nghe sáng tác của nhạc sĩ 9X, chính đạo diễn Victor Vũ đã giật mình bởi ca từ dường như dành riêng cho Mắt biếc. Anh thuyết phục Phan Mạnh Quỳnh viết toàn bộ các ca khúc cho phim, âm nhạc phải đúng tính cách của Ngạn và có những biến đổi tinh tế gắn liền với mỗi giai đoạn khác nhau trong đời anh thầy giáo si tình.

MV ca khúc mới được tung ra ngày 11/12 được làm dưới dạng Behind the scenes của Mắt biếc. Những hình ảnh đen trắng cũng là phần hậu trường của phim. Song song với đó là câu chuyện thực tế của Phan Mạnh Quỳnh. Anh gửi lá thư với bức vẽ và cuốn sách ghi lại những kỷ niệm về cô bạn gái mang đôi mắt buồn. Những hình ảnh lãng mạn như con đường đầy lá vàng rơi rụng, cô gái ngồi trầm tư một mình bên cửa sổ nhìn ra bầu trời phía bên ngoài,... gợi cảm giác man mác, hoài niệm, khiến lòng người bỗng nhiên trùng xuống.

MV được nhiều khán giả nhận xét là phù hợp với lời ca và giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh, góp phần khiến công chúng tò mò hơn về bộ phim Mắt biếc sắp ra rạp ngày 20/12 tới đây.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.