Kiều Thanh: 'Tôi thấy chẳng ai sướng bằng mình'

By dvvn
Nữ diễn viên 'Phía trước là bầu trời' luôn cảm thấy hài lòng về cuộc sống và sự nghiệp của mình.
Kiều Thanh sinh năm 1981, từng theo học tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Từ khi mới bén duyên với phim ảnh, cô đã được nhiều đạo diễn nhận xét sinh ra để làm diễn viên. Không chỉ ghi dấu ấn với những vai cá tính trong phim truyền hình, Kiều Thanh còn gặt hái nhiều giải thưởng ở lĩnh vực sân khấu. Cô là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2016.

Ngày nhập trường, Kiều Thanh được thầy giáo nhận xét "trông cô không có lửa", "không có tố chất làm diễn viên", "cô đuối lắm". Cô bé Kiều Thanh ngô nghê ngày đó rất buồn nhưng không nản chí, quyết tâm lấy cần cù bù thông minh để khẳng định cho thầy thấy rằng mình làm được. Cô chấp nhận đóng những vai phụ, chỉ được cười, vỗ tay và không có bất cứ câu thoại nào.

Trà Cave là vai diễn dài hơi đầu tiên trong sự nghiệp của Kiều Thanh. Thời điểm nhận kịch bản Phía trước là bầu trời, cô mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Kiều Thanh lúc đó lo lắng vì thấy vai diễn quá sức với mình. Kho rung cảm mà cô tích lũy được cũng chỉ gói gọn trong những bản tình ca và tiểu thuyết gối đầu giường. Cô đóng Trà Cave hoàn toàn bằng bản năng. Tuy nhiên, sự thể hiện của cô trên trường quay Phía trước là bầu trời năm đó đã vượt qua mọi mong đợi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Cách diễn tự nhiên và chân thực của Kiều Thanh đã khiến đạo diễn và đội ngũ biên kịch đi đến quyết định viết thêm kịch bản cho nhân vật Trà Cave. Phân đoạn Trà sau khi bị bạn cùng xóm trọ xúc phạm, giở ảnh con gái ra và khóc đúng lúc máy quay được đẩy vào đã được dùng làm bài học cho nhiều sinh viên sau này.


Kiều Thanh vào vai Trà Cave trong phim 'Phía trước là bầu trời'.

Sau thành công của Phía trước là bầu trời cũng như vai Trà Cave, con đường sự nghiệp của Kiều Thanh vì thế càng trở nên thênh thang. Những vai diễn mới đến với cô rất nhẹ nhàng. Nữ diễn viên luôn cảm thấy may mắn vì có cơ hội được khẳng định mình và đến với khán giả từ sớm. Tuy nhiên, thành công quá lớn của vai diễn dài hơi đầu tiên cũng tạo nên một số rào cản cho Kiều Thanh. Trong nhiều năm sau đó, cô không bao giờ được khán giả gọi bằng tên thật, thay vào đó là "Trà Cave", "con Trà", "con cave"... Điều đó khiến cho Kiều Thanh khó chịu và nhiều lần bật khóc vì chạnh lòng. Chỉ đến khi bị NSND Hoàng Dũng mắng yêu và giải thích đó là thành công vai diễn, Kiều Thanh mới hiểu ra. Có thể bỏ qua những lời lẽ thiếu tế nhị của khán giả nhưng nữ diễn viên không quên được cảm giác hơi bực mình khi những người trong nghề chỉ mời cô vào các vai cave, đanh đá, ghê gớm. Nữ diễn viên không muốn bị rơi vào cảnh "chết" ở một dạng vai. Khao khát lớn nhất của cô là được thể hiện nhiều thể loại vai, nhân vật phong phú.

Chia sẻ về quan niệm làm nghề, nữ diễn viên cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao nhưng tôi cũng không phải nghệ sĩ bình dân. Sau mỗi phim, tôi thường dành cho mình khoảng lặng để làm mới mình. Diễn viên phải trưởng thành hơn mới có thể đóng phim hay hơn. Nguyên tắc của tôi là vai diễn sau phải khác, không trùng lặp với vai trước. Làm không hay nghĩa là tự hủy tên mình". Ngoài Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh còn ghi dấu ấn với các phim khác như Những giấc mơ dài, Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Đàn trời, Hai phía chân trời... Kiều Thanh thấy những vai diễn vất vả, truân chuyên đã vận vào đời mình đôi chút, nhất là trong chuyện tình cảm. Tuy vậy, cô không nuối tiếc bất kỳ điều gì khi nhìn lại 20 năm theo đuổi nghề diễn.


Kiều Thanh và bé Bi, con trai của cô và ông xã Kim Cương. Ảnh: Thành Đạt

Rời khỏi phim trường và ánh đèn, Kiều Thanh trở về nhà và cố gắng để trở thành một bà nội trợ đảm. "Nhìn bề ngoài, hiếm ai nghĩ tôi có thể đi chợ, dọn nhà, nấu ăn. Khi còn là sinh viên, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc thích làm việc nhà. Thế nhưng từ khi có em bé, tôi đã xác định được vị trí của mình là làm vợ và làm mẹ. Tôi không có người giúp việc và muốn làm mọi thứ vì ông xã thích ăn cơm nhà", Kiều Thanh nói. Cô hào hứng khoe mình có thể nấu nhiều món và thấy vui mỗi khi vào bếp. "Tôi giống như bao nhiêu người đàn bà khác, muốn có một mái ấm gia đình nho nhỏ và vun vén cho nó, để có một cuộc sống bình yên. Tôi không bao giờ nghĩ mình là cái gì cả. Đàn bà không cần giỏi quá, quan trọng nhất là gia đình. Tôi phấn đấu là ngôi sao trong lòng người thân chứ không phấn đấu làm ngôi sao trong lòng công chúng vì sau tấm rèm, nghệ sĩ cô đơn lắm. Chỉ có người thân mới đi với mình đến hết đời, luôn luôn ở bên mình những lúc khó khăn, buồn chán hay cô đơn. Khán giả chỉ là hào quang thôi, làm sao họ hiểu được mình. Với tôi, chỉ những người thân của mình hiểu là được rồi", Kiều Thanh trải lòng.

Ngày mới quen ông xã, Kiều Thanh bộc lộ hết tật xấu của mình. Cô không muốn tô vẽ bất kỳ điều gì vì muốn cả hai đẹp dần lên trong mắt nhau. Chung sống nhiều năm nhưng vợ chồng Kiều Thanh chưa tổ chức lễ thành hôn vì quan niệm: "Đám cưới chỉ dành cho ba mẹ, họ hàng hai bên thôi. Nếu mâm cao cỗ đầy mà ở với nhau không hạnh phúc thì có ý nghĩa gì đâu. Tôi nghĩ rằng khi ba mẹ đả thông, bước qua sĩ diện để đón cháu về nuôi thì tôi cũng chẳng cần vội. Khi nào con lớn, vợ chồng tôi sẽ làm đám cưới cho thú vị", nữ diễn viên nói.


Gia đình nhỏ của diễn viên Kiều Thanh. Ảnh: Thành Đạt

Trong suốt buổi trò chuyện, Kiều Thanh nhiều lần khẳng định: "Tôi luôn nghĩ chẳng ai sướng bằng mình". Cô thấy may mắn vì có bố mẹ ở bên giúp đỡ chuyện chăm lo cho bé Bi để cô thoải mái đi làm phim và không có cảm giác có con mọn. Ông xã cũng hết lòng ủng hộ sự nghiệp của cô. Kiều Thanh hạnh phúc vì được sống thật với cảm xúc của chính mình, không cần phải diễn với những người xung quanh. Cô cũng không phải chịu áp lực làm phim để kiếm tiền nuôi gia đình.

Lý giải về 4 năm vắng bóng trên truyền hình và không nhận phim mới, Kiều Thanh cho biết cô đang chờ một vai diễn khác hẳn với những nhân vật mình từng thể hiện. Cô muốn thử thách bản thân bằng vai điên, khốn nạn có đẳng cấp hoặc tâm thần mà không biết. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã hứa sẽ viết riêng một vai "đo ni đóng giày" cho Kiều Thanh. Nữ diễn viên khẳng định, khi có vai ưng ý, cô sẵn sàng gác lại mọi thứ để đến phim trường.

Theo Ngoisao
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.