Lễ tang danh ca Thái Thanh

By dvvn thg 3 27, 2020
Ý Lan và em gái mặc áo dài màu hồng hát ca khúc "Nghìn trùng xa cách" tiễn biệt mẹ Thái Thanh lần cuối.

Ngày 25/3 (giờ địa phương), lễ đưa tiễn danh ca Thái Thanh diễn ra lặng lẽ trong phạm vi gia đình. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ tang được livestream trên mạng xã hội.

Ý Lan xúc động chia sẻ trong tang lễ của mẹ: "Không có nỗi đau đớn nào bằng sự mất mát người mẹ. Bà từng cho tôi một tình yêu đầu đời, để tôi được bám víu và yêu thương bà. Có bao giờ chúng ta nghĩ trong cuộc đời của mình lại có một tang lễ vắng lặng như thế này".


"Một danh ca hàng đầu, tiếng hát vượt thời gian càng không muốn lặng lẽ thế này đâu. Nhưng hiện tại do lệnh của chính phủ cấm tụ tập đông người giữa dịch bệnh, nên lễ tang của mẹ không có sự tham gia của đồng nghiệp, khán giả. Tuy vậy, mẹ chúng tôi có lẽ rất hạnh phúc vì không đơn côi ra đi. Bên cạnh mẹ có hàng nhiều triệu người Việt trên thế giới cùng gia đình đưa tiễn mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng", Ý Lan ngậm ngùi. Chị thay mặt gia đình cảm tạ khán giả.

Trong lễ tang, danh ca Ý Lan và Quỳnh Hương mặc áo dài màu hồng. Giải thích về việc chọn màu áo hồng, chị nói: "Mọi người thường mặc màu trắng, màu đen ở đám tang nhưng chúng tôi mặc màu hồng. Đó là ý muốn của mẹ tôi. Mẹ thích màu hồng vì đó là màu của hạnh phúc".


Khi di quan linh cữu, Ý Lan cùng các thành viên trong gia đình xúc động, bật khóc nức nở. Chị cùng mọi người hát bài Nghìn trùng xa cách để tiễn biệt mẹ. Nhiều lúc, giọng chị lạc hẳn đi thay vào đó là tiếng khóc nghẹn ngào.

Trước đó, minh tinh Kiều Chinh thương tiếc trước sự ra đi của người bạn thân: "Dù biết chị đau bệnh từ nhiều tháng qua, nhưng không tránh được sự xúc động khi nghe tin chị đi xa chúng ta. Giữa chúng tôi có nhiều kỷ niệm nhưng tôi nhớ nhất vào năm 1986 khi Kiều Thái Thanh lần đầu qua Mỹ. Chúng tôi có một buổi hội ngộ ấm cúng. Sau bữa cơm, không ai muốn ra về cả. Tối khuya, câu chuyện vẫn không chấm dứt. 3 anh em hợp ca Thanh Long ở hải ngoại lần đầu gặp nhau hát Tình hoài hương. Cảm ơn Thái Thanh đã để lại cho thế hệ sau này tiếng hát tuyệt vời".


Danh ca Thái Thanh qua đời vào sáng 17/3 (giờ địa phương). Bà tên thật Phạm Thị Băng Thanh, sinh ngày 5/8/1934 tại Hà Nội. Bà đi hát và thành công từ năm 14 tuổi. Bà nổi tiếng cùng ban hợp ca Thăng Long của gia đình. Đến năm 1950, bà hát solo và lấy nghệ danh Thái Thanh. Nhiều năm qua, bà được giới chuyên môn đánh giá là Đệ Nhất danh ca của dòng nhạc tiền chiến và dòng nhạc tình ca lãng mạn của nhạc sĩ Phạm Duy.

Danh ca Thái Thanh không theo học một lớp nhạc chuyên nghiệp nào, tự luyện giọng từ nhỏ theo các lối hát dân ca và sách nhạc tiếng Pháp. Bà đã tạo ra một cách hát riêng biệt, kết hợp giữa opera và dân nhạc Việt Nam.

Bà sang Mỹ định cư cùng gia đình năm 1985, đến năm 2002 nữ danh ca giải nghệ.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.