Nghệ sĩ hài Vũ Thanh từng bỏ vợ, đi theo nhân tình suốt 4 năm

By dvvn thg 1 17, 2020
Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, nam nghệ sĩ hài và vợ lần đầu tâm sự về thời gian hai vợ chồng xa cách vì tính trăng hoa của ông.

Vũ Thanh và bà xã Lệ Hải là khách mời của chương trình Mảnh ghép hoàn hảo tuần này. Nam nghệ sĩ sinh năm 1959 tại TP.HCM, được đồng nghiệp nể phục vì sự đa năng trên sân khấu khi có thể hát tân nhạc, cải lương, làm ảo thuật, diễn chính kịch, tấu hài... Ông và vợ - ca sĩ Lệ Hải đã gắn bó hơn 30 năm và có một người con.

Chia sẻ trong chương trình, Lệ Hải cho biết trước khi có cuộc sống hạnh phúc bên chồng, bà đã trải qua thời gian khó khăn. Theo đó, khi bà đang chăm con nhỏ, nam nghệ sĩ đào hoa từng bỏ đi biệt tăm với tình nhân suốt 4 năm.


Nhắc lại chuyện cũ, Lệ Hải nghẹn ngào nói: "Cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn nên ông ấy muốn đi diễn một tháng để kiếm chút tiền lo cho gia đình, tôi ủng hộ. Ở nhà, tôi buôn bán rất bận rộn. Trong suốt một tháng ấy, ông chỉ gửi về một lá thư và hẹn ngày nào đó sẽ đưa vợ con lên Đà Lạt chơi".

Bà kể sau lời hứa hẹn ấy, hai mẹ con trông mong được lên Đà Lạt. Tuy nhiên, mẹ con bà đã không nhận thêm được tin tức của ông trong suốt 4 năm.

Lệ Hải thú nhận sau một tháng không thấy Vũ Thanh trở về, bà cũng muốn đi tìm chồng. Nhưng đường xa, con còn nhỏ, bà còn phải làm việc để lo cho con ăn học. Điều quan trọng khiến bà không muốn đi tìm vì biết ông đang sống vui vẻ bên tình nhân.

Tiếp lời vợ, Vũ Thanh thú nhận bản thân rất hối hận về chuyện cũ. Ông cho hay khi sống cùng tình nhân một thời gian thì phát sinh nhiều mâu thuẫn, tính cách không hợp.


"Tôi càng cảm thấy có lỗi với vợ vì lúc mẹ ruột mất, tôi không hề hay biết. Lệ Hải lại dẫn con lên Sài Gòn để tang. Những điều bà ấy làm khiến tôi cảm thấy ăn năn. Khi đó, tôi chưa dám quay lại liền vì không có tiền. Cơ hội đến, tôi được một trưởng đoàn mời đi hát, tôi nhận lời ngay lập tức. Tôi quyết tâm phải quay trở về với vợ con", ông nhớ lại.

Kể lại thời điểm tái hợp chồng, Lệ Hải cho biết: "Về đến Vũng Tàu, ông ấy không dám vào nhà mà tìm đến nhà một người bạn thân, nhờ dắt tới. Lúc đó, tôi nhìn ông ấy rất xa cách và không còn chút tình cảm. Tôi hỏi ông ấy một cách xã giao, lạnh nhạt".

Vũ Thanh cũng cho biết thêm sau khi cả hai quay trở về bên nhau, cuộc sống hạnh phúc, không mâu thuẫn. Ông cảm ơn vợ vì không bao giờ lấy chuyện cũ để trách móc chồng. "Tôi rất ân hận vì những gì đã làm, vì vậy từ lúc trở về đến giờ, tôi luôn nhắc mình phải làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha để bù đắp vợ con", Vũ Thanh bộc bạch.

Bà Lệ Hải khẳng định sau sai lầm, Vũ Thanh là một người chồng tuyệt vời. Ông yêu thương chăm sóc vợ con, làm bao nhiêu tiền cũng đều đưa hết cho vợ. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn rất mê cơm vợ nấu. Bà cho rằng đó là điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.