NSƯT Thoại Mỹ: Bệnh tật giày vò, 50 tuổi không con cái, ao ước gặp tri kỷ

By dvvn
Ở tuổi 50, NSƯT Thoại Mỹ vẫn khiến bao người say đắm bởi nhan sắc đằm thắm. Cô tâm sự, chính những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời đã tôi luyện thành Thoại Mỹ của hôm nay.
Thành danh từ các vai đào nhì, đào độc nhưng, NSƯT Thoại Mỹ đã trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương suốt mấy chục năm qua. Trái với những hào quang, danh tiếng trong sự nghiệp, đời tư của nghệ sĩ Thoại Mỹ lại vướng trắc trở, khổ đau. Không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ tài sắc ấy đã từng một lần ly hôn, hai lần hủy hôn, và đau đáu mong ước có mụn con.

Xuất hiện tại một chương trình mới đây với vai trò giám khảo, NSƯT Thoại Mỹ đã trải lòng về những chuyện buồn trong quá khứ, và cách cô vượt qua tất cả để có cuộc sống như bây giờ.

Ở tuổi gần 50, nhưng Thoại Mỹ vẫn khiến bao người say đắm bởi vẻ đẹp đằm thắm. Không còn những cháy bỏng, rực rỡ của thanh xuân, Thoại Mỹ của hiện tại sống an nhiên, nhẹ nhàng. Nữ nghệ sĩ tâm sự, chính những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời đã tôi luyện thành Thoại Mỹ của hôm nay.


NSƯT Thoại Mỹ là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với những vai đào lẳng lơ.

Gắn bó với sân khấu hơn nửa đời người, NSƯT Thoại Mỹ vẫn cần mẫn như “con tằm nhả tơ”. Ấy nhưng, cuộc đời đi hát của chị cũng gặp không ít chông chênh, mồ hôi và nước mắt. Nhìn lại đoạn trường đã qua, Thoại Mỹ chia sẻ: “Có thời điểm, bệnh tật dồn dập đến với tôi, vừa mổ bệnh này lại phát hiện bệnh khác. Chân thì yếu, té lên té xuống. Giọng thì hư, tưởng chừng như không bao giờ theo nghề được nữa”.
Giữa thời điểm khó khăn, suy sụp nhất, Thoại Mỹ may mắn có được những người đồng nghiệp luôn bên cạnh ủng hộ, động viên. “Anh Vũ Linh, NSND Bạch Tuyết lúc nào cũng khuyên tôi phải ráng mạnh mẽ, chống chọi lại với bệnh tật, quyết không được bỏ nghề. Rồi khán giả hỏi han liên tục, mang cả hoa quả, thức ăn cho tôi. Thật sự, dù tôi không diễn tả hết được tình cảm của mọi người, nhưng tôi vẫn luôn khắc sâu tận đáy lòng”.


Thoại Mỹ tiết lộ, có khoảng thời gian cô bị bệnh tật giày vò, tưởng phải bỏ nghề.

NSƯT Thoại Mỹ cho biết, sức khỏe của cô sẽ không bao giờ có thể hồi phục 100% như ban đầu, nhưng chị cố gắng để đứng trên sân khấu.

“Nghề này lạ lắm, khi ra sân khấu thì sẽ quên hết bệnh tật, quên cả bản thân, chỉ còn biết nhân vật, cứ hát say mê rồi nhiều khi về nhà mới thấy đau. Dù tôi không áp lực về kinh tế, nhưng vẫn cố gắng đi hát, để thấy mình trẻ trung, có ích cho đời”, NSƯT Thoại Mỹ trải lòng.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Giờ đây, tôi bắt đầu thay đổi, chịu đi đây đi đó nhiều hơn. Ngoài đi du lịch, tôi còn đi phòng trà, xem cải lương, tuồng nào ra tôi cũng đi xem, tuồng nào mới mà không có tôi hát, tôi cũng đi xem. Nếu mình không xem, không học hỏi thì đầu mình sẽ cũ”.


Ở tuổi U50, Thoại Mỹ vẫn khiến bao người mê đắm bởi nhan sắc đằm thắm, ngọt ngào.

Chia sẻ về bí quyết đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời, NSƯT Thoại Mỹ cho hay: “Thật ra, tôi là người khó ngủ, phải uống thuốc ngủ. Việc mất ngủ hàng đêm là kẻ thù của phụ nữ, vậy nên tôi phải tập hít thở để dễ ngủ hơn. Ngoài ra, tôi bí quyết giúp bản thân luôn tươi trẻ là thoải mái và yêu thương mình. Tôi học cách không khó chịu hay mệt mỏi, dù cho quá khứ có nhiều chuyện buồn. Ai có được hạnh phúc tôi vui lắm và phước phần ai nấy hưởng”.
NSƯT Thoại Mỹ tâm niệm, nghệ sĩ cũng có trái tim, cũng biết yêu, rung động, rồi hết yêu. Ở tuổi gần 50, nữ nghệ sĩ mong gặp được người tri kỷ để hạnh phúc cuối đời, nhưng cái gì cũng là chữ duyên, chữ nghiệp. Đôi lúc, Thoại Mỹ cảm thấy buồn vì không con cái, nhưng nhớ lại lời sư thầy, chị tự an vui với bản thân.

“70 tuổi mà trái tim tôi vẫn đập, vẫn rung động, vẫn yêu thì tận hưởng hạnh phúc chứ sao? Cứ an lành với cuộc sống thì đến một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được người tri kỷ”, NSƯT Thoại Mỹ thổ lộ.

Theo Người Đưa Tin
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.