Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống ở Mỹ

By dvvn thg 8 08, 2021
Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống nơi xứ người. Anh phải mưu sinh bằng nghề bán hàng online để tích góp tài chính, mong mỏi từng ngày được đoàn tụ với con gái.

Trong số mới nhất của Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Thúy Nga đã ghé thăm nhà của ca sĩ Phùng Ngọc Huy tại Mỹ. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời và hé lộ ước mơ lớn nhất khi mưu sinh tại Mỹ trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn: tích cóp đủ tiền để đoàn tụ cùng con gái.

“Bé Lavie hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em vẫn thường xuyên gọi điện về nói chuyện với bé. Hi vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Ước mơ của em là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Nên hiện tại em tập trung công việc, kiếm tiền hằng ngày để lo cho bé. Khi hai cha con qua Mỹ, em thích chở bé đi học, dù có vất vả em cũng muốn có được sự vất vả đó", Phùng Ngọc Huy tâm sự cùng Thúy Nga.

Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống ở Mỹ - ảnh 1

Trong ấn tượng của Thúy Nga, Phùng Ngọc Huy là một người rất hiền lành, ít nói. Nên khi biết anh đang mưu sinh bằng nghề livestream bán hàng, một nghề cần rất nhiều sự hoạt ngôn, cô cũng khá bất ngờ. Đến thăm nhà nam ca sĩ, Thúy Nga không khỏi choáng ngợp trước căn phòng dành riêng để bán hàng online với gần 200 món ăn vặt. “Lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị “ngon”. Em bán thì ít mà hát thì nhiều", Phùng Ngọc Huy hài hước chia sẻ.

Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư khi sự nghiệp đang phát triển, đã dần có tên tuổi trong lòng khán giả. Khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống nơi đất khách quê người không hề dễ dàng với nam ca sĩ. Điều khiến anh day dứt nhất có lẽ là nhớ nghề, nhớ sân khấu và nhớ anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Nhưng nhờ sự chịu khó, chăm chỉ và bản lĩnh mà cuộc sống của anh cũng dần ổn định. Chính Phùng Ngọc Huy cũng cảm nhận được sự trưởng thành theo năm tháng.

Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống ở Mỹ - ảnh 2

“Qua đây, em sốc tới nỗi không dám coi Facebook. Tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông, em cứ chạy 5 phút là dừng lại, chà hai tay vào nhau cho ấm lại. Thời điểm đó rất cực nhưng khiến em trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây, em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa. Mình phải cố gắng tự lập hết, trưởng thành hơn. Ở Việt Nam, em bị lệ thuộc ba mẹ quá nhiều", giọng ca Nơi nào để thấy em chia sẻ.

Bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, nhưng để được tự do theo đuổi đam mê, anh cũng trải qua không ít khó khăn. Đặc biệt, Phùng Ngọc Huy không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cũng chưa được đào tạo qua một trường lớp nghệ thuật nào: “Ba nói em đi hát là ra khỏi nhà, em xách giỏ đi luôn. Em đi khoảng mấy tháng, sau đó ba thấy em đi hát một chương trình trực tiếp thì ba coi rồi mới ủng hộ em. Em học Y 4 năm, lấy bằng đưa cho ba rồi mới đi hát. Lúc học ở trường Y, bạn rủ em đi hát đám cưới, em nhớ sô đầu tiên đó là được 30 ngàn. Nhiều người có khả năng nghệ thuật rồi, còn em không có gì hết. Ngày đầu đi hát còn phô lắm, nhưng nhờ có anh chị hướng dẫn và bản thân tự rèn luyện, rồi dần dần phát triển hơn".

Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống ở Mỹ - ảnh 3

Nam ca sĩ cho biết hiện tại vì dịch nên công việc đi hát có phần khó khăn. Anh cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi có công việc bán đồ ăn online, cũng đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày và lo cho những người thân. Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy vẫn sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, để đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả.

Khi Thúy Nga hỏi về chuyện tình cảm và dự định lập gia đình, diễn viên Cổng mặt trời tâm sự: "Hiện tại khi mình đang tập trung vô một vấn đề gì đó thì sẽ không suy nghĩ đến vấn đề khác. Ngoài bán đồ ăn em cũng đâu có bạn bè nhiều đâu. Bán đồ ăn xong em cũng về nhà, coi YouTube, tự quay và chỉnh sửa video... nên cũng không để ý chuyện tình cảm lắm".

Trước khi tạm biệt nam ca sĩ, MC Thúy Nga cũng đặc biệt gửi lời nhắn nhủ: “Em là một người sống bản năng, chính vì điều này sẽ cho cuộc đời mình nhiều thăng trầm lắm. Chị rất mong em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, như ý, gặp nhiều may mắn và điều quan trọng là được đoàn tụ bên con gái của mình".

Theo: thanhnien.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.