Thu Quỳnh kể về giai đoạn khủng hoảng sau ly hôn Chí Nhân

By dvvn thg 3 03, 2020
Diễn viên "Về nhà đi con" cho biết cô đã cố gắng tự làm mọi việc, chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, không cần dựa vào đàn ông sau khi ly hôn.

Thu Quỳnh là khách mời của talk show Người phụ nữ hạnh phúc tuần này. Trong chương trình, lần đầu nữ diễn viên chia sẻ về thời gian khó khăn sau ly hôn Chí Nhân.

Thu Quỳnh thừa nhận, quãng thời gian làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Vừa làm cha vừa làm mẹ, nữ diễn viên sinh năm 1988 phải tự gồng mình, làm mọi việc. Cô từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ mà không cần người đàn ông ở bên cạnh.


Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã thay đổi khi cô gặp sự cố xịt lốp xe vào một buổi sáng sớm. "Lúc đó, trời mưa, tôi vội vàng chuẩn bị đi làm. Nhưng khi lấy xe thì phát hiện lốp xe hơi bị xịt. Tôi không biết làm thế nào, liền chui vào trong xe, hét to như điên và không thể thở được. Cơ thể của tôi như phản ứng lại sau thời gian dài tự gồng gánh. Sau 3 năm bước ra khỏi cuộc hôn nhân, lần đầu, tôi cảm thấy cần một người đàn ông đến thế. Tuy vậy, cảm giác yếu đuối đó cũng trôi qua nhanh", cô nhớ lại.

Cũng từ sự cố đó, nữ diễn viên nhận ra bản thân vẫn còn nữ tính, có thể rung động. "Bây giờ, tôi cảm thấy mình cởi mở, nhẹ nhàng hơn, có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác", cô nói.

Trong chương trình, Thu Quỳnh tiết lộ cô đã mua được nhà. Sắp tới, cô và con trai sẽ chuyển về nhà mới.

Không chỉ ảnh hưởng đến tính cách, cuộc hôn nhân tan vỡ còn tác động xấu đến công việc của Thu Quỳnh. Cô kể đã rơi vào cảnh thất nghiệp, phải nhắn tin, gọi điện cho những người có nhiệm vụ gọi diễn viên đi casting tại VFC và các hãng phim để xin việc.


Vai diễn đánh dấu sự trở lại của cô sau ly hôn là Sống chung với mẹ chồng. Dù chỉ thể hiện một vai nhỏ, khán giả vẫn nhớ và đánh giá tốt khả năng diễn xuất của cô. "Các tập phim đầu tiên lên sóng, tôi rất hèn, không dám xem. Tôi quyết tâm nếu vai Trang không thành công, tôi chắc chắn dừng sự nghiệp phim ảnh", cô tâm sự.

Đến vai My Sói trong Quỳnh búp bê và Huệ của Về nhà đi con giúp Thu Quỳnh tỏa sáng. Nữ diễn viên tiết lộ bí quyết là lấy cảm xúc cho vai Huệ từ chính em trai ruột. Cô cho hay: "Em trai tôi sinh năm 1997, ăn chay trường trong 3 năm và có tính cách khác người. Em là người có thể mang cả tấm thân che chở cho tôi, khóc vì tôi rất nhiều. Tôi đã mang những tình cảm ấy vào phim Về nhà đi con", nữ diễn viên chia sẻ.

Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.