Trọng Lân - gã trai đểu, sở khanh bị ghét nhất 'Cô gái nhà người ta'

By dvvn thg 3 15, 2020
Trong "Cô gái nhà người ta", Trọng Lân vào vai gã trai làng nhà giàu, sở khanh, từng cưỡng bức người con gái mình thích.

Trọng Lân, sinh năm 1993, là gương mặt quen với khán giả truyền hình. Trên màn ảnh, anh thường được lựa chọn vào những vai phản diện, trai đểu, chơi bời lêu lổng. Trong Cô gái nhà người ta, bộ phim đang lên sóng, Trọng Lân đảm nhận vai Cường - con trai ông chủ xưởng dệt giàu có ở làng. Cường là kẻ huyên hoang, bất tài và hám gái. Anh ta một mặt theo đuổi cô giáo Uyên, mặt khác lại vẫn tán tỉnh em gái của Uyên (Đào).


Ban đầu, Uyên đồng ý lấy Cường theo mong muốn của cha. Nhưng khi biết anh ta đã lên giường với em gái mình, cô tuyên bố hủy đám cưới. Bị Uyên khước từ hôn ước, Cường nổi điên và đã lên kế hoạch đánh thuốc mê, cưỡng bức cô. Không những thế, gã đàn ông bỉ ổi còn làm cho Đào có thai nhưng không nhận. Sau khi "bồi thường" 150 triệu đồng cho Đào, Cường thuê người chặn đường đòi lại, khiến cô sảy thai. Nhân vật của Trọng Lân bị nhiều khán giả ghét từ đầu phim.


Trước đó, Trọng Lân từng được chú ý với vai Phong Cấn trong Quỳnh búp bê. Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, "thái tử Thiên Thai" để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt. Không cần lên gân quá nhiều, anh vẫn thể hiện ra chất của một công tử chốn giang hồ, đầu rỗng nhưng hống hách, thích khoe mẽ.


Trọng Lân chia sẻ anh từng cảm thấy buồn khi nhân vật của mình bị nhiều người xem ghét, "ném đá". Nhưng sau đó anh tự động viên rằng bản thân đã thể hiện vai diễn một cách chân thực nhất, nên khán giả mới ghét.


Ngoài ra, Trọng Lân cũng đảm nhận một vai "công tử" khác trong Người phán xử - kẻ chuyên gây hấn với Phan Hải. Nam diễn viên chia sẻ việc được chọn vào một dạng vai na ná nhau là điều khó với anh. Anh phải liên tục biến hóa trong nét diễn, cách trò chuyện, đi đứng, biểu cảm để không bị lặp lại.


9X hiện là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội và cũng là một trong những học trò cưng của NSND Hoàng Dũng. Trọng Lân tâm sự người thầy này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Khi đang theo học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh từng có ý định bỏ học nhưng đã kịp tỉnh ngộ nhờ một cái tát của thầy.


Nam diễn viên có thể khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ ngoài đời anh là người trầm tính, khác xa hình tượng trên màn ảnh. Anh cho biết mình cũng không phải công tử con nhà giàu. Bố anh là bộ đội về hưu, hiện làm nghề xe ôm. Ban đầu, anh từng chạnh lòng vì những lời bàn tán bên ngoài, nhưng sau đó chọn cách bỏ ngoài tai.


Trọng Lân kể cuộc sống hiện tại của anh đã ổn định hơn trước. Thu nhập từ nghề diễn và một số công việc bên ngoài như chụp mẫu, đóng quảng cáo giúp anh trang trải mọi thứ, dù không phải giàu có.


"Phong Cấn" chia sẻ mong muốn trong tương lai có thể được các đạo diễn lựa chọn cho những vai diễn khác màu (chính diện, hiền lành) để bản thân được trải nghiệm nhiều hơn với đam mê diễn xuất.


Theo: Zing.vn

© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.