'Truyền thuyết về quán tiên' tung trailer bí ẩn, kịch tính

By dvvn thg 2 20, 2020
"Truyền thuyết về quán tiên" là dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên của nhà văn Xuân Thiều.

Dưới góc nhìn của một đạo diễn trẻ, Đinh Tuấn Vũ đã tạo ra một tác phẩm mà ở đó, cuộc chiến tranh chúng ta từng biết hiện lên rất khác. Với một khu rừng làm bối cảnh, một nhiệm vụ làm hoàn cảnh, các nhân vật dù là con người hay thú vật đều bộc lộ những bản ngã nguyên thuỷ nhất. Tất cả tạo thành một bản giao hưởng cảm xúc với nhiều cung bậc.

Sự pha trộn các thể loại tâm lý, hài hước, bí ẩn, kinh dị… theo xu hướng điện ảnh quốc tế sẽ là yếu tố giúp bộ phim tiếp cận nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Mới đây, trailer phim đã chính thức được ra mắt.

Chuyện phim kể về ba cô gái xinh đẹp tên là Mùi (Thúy Hằng), Phượng (Minh Khuê) và Tuyết Lan (Mai Anh) sống ở một hang động trong rừng Trường Sơn những năm 1967. Giữa cao điểm của cuộc chiến ác liệt, ba cô phải nhận một nhiệm vụ đặc biệt là tiếp đón các anh lính lái xe tới nghỉ chân trong hang. Theo lời của chỉ huy, các cô phải biến nơi đó thành một cái “quán tiên”.

Mỗi người một số phận, nhưng điểm chung của các cô là đều phải chịu đựng nỗi cô đơn tận cùng trong một hang sâu giữa rừng già, điều không phải ai cũng hiểu và thấu cảm được.


Đúng như tên gọi về một “truyền thuyết”, trailer mở đầu dẫn dắt khán giả đến với không gian rừng xanh hùng vĩ trong lời kể hư ảo của binh trạm trưởng. Đó là câu chuyện về “ba nàng công chúa bị vua cha thả vào rừng sâu, chỉ trao cho một ngọn lửa, ông giao hẹn ba cô phải giữ bằng được ngọn lửa đó đừng tắt…”

Đây là một sự ẩn dụ tinh tế về nhiệm vụ được giao của cấp trên cho ba cô gái mặc quân phục. Các cô nhận nhiệm vụ với một tinh thần lạc quan, với sự hồn nhiên hiện lên trên nét mặt và những câu nói ngây ngô: “Nếu ngọn lửa tắt thì sao?”/“Thì nhóm lại chứ sao”.

Sự hoà quyện của hình ảnh, âm thanh, giọng nói… tạo ra một không khí bí ẩn, khiến khán giả “gai người” và hồi hộp muốn biết liệu các cô gái có “vĩnh viễn bị giam trong rừng sâu” nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay không?


Đến đây, câu chuyện kỳ bí dần được hé mở. Trong ánh lửa bập bùng, Tuyết Lan kể cho 2 cô gái còn lại nghe về một người đàn bà từng bị lạc trong rừng, bị khỉ bắt làm vợ. Câu chuyện đó dần trở thành sự thật, ám vào cuộc sống. Chính các cô gái cũng bị một con quái vật bí ẩn rình rập, khiến cho Mùi đang mải tắm cũng bỏ chạy “bán sống bán chết”, Tuyết Lan nằm hoảng loạn, co giật bên bờ suối.

Nỗi sợ hãi tăng lên với nhiều chi tiết dồn dập: Phượng phát hiện ra bộ xương người bị bỏ trong rừng, “quái vật” bí ẩn mò vào Quán Tiên, để lộ bàn tay trườn trên vách hang tối...


Ngoài “cảm giác mạnh” dành cho khán giả, những nhà làm phim còn giới thiệu bức tranh thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ thông qua từng khuôn hình chau chuốt và góc máy hiện đại. Tông màu xanh thẫm xuyên suốt với âm nhạc phù hợp đã tạo nên tổng thể hoàn chỉnh cho “Truyền thuyết về quán tiên”.

Nhà sản xuất đã mạnh tay chi hơn 100.000 USD để thực hiện phần âm thanh, âm nhạc sống động cho bộ phim, với sự tham gia của gần 60 nhạc công thuộc dàn nhạc giao hưởng Sun Symphony. Đây là chi phí hiếm có của một bộ phim Việt cho hạng mục này.


Dự kiến khởi chiếu đúng dịp 30/4, với yếu tố độc đáo, bắt kịp xu hướng hiện đại đến từ một đề tài đã lâu không xuất hiện trong phim Việt, cộng với sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp sản xuất, “Truyền thuyết về quán tiên" đang có những thế mạnh riêng để trở thành một đối thủ phòng vé đáng gờm hè này.

Phim do Công ty TNHH MTV Truyền thông Nam Phương và Công ty CP Sáng tạo DV&H hợp tác sản xuất, Galaxy Studio phát hành.

Theo: ZIng.vn


© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.