Chuyện ít biết về Hoa hậu Tiểu Vy: Bố từng bệnh nặng, mẹ là trụ cột

By Dvvn thg 9 17, 2018
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy sống xa gia đình từ năm 16 tuổi. Mẹ là người vĩ đại nhất đối với cô vì chèo chống gia đình qua khó khăn sau một lần bố cô bị tai biến.
Trong nhóm thí sinh sinh năm 2000 của Hoa hậu Việt Nam năm nay, Tiểu Vy và Bảo Châu có sắc vóc nổi bật nhất và cũng thân thiết với nhau. Nhưng trái với sự tự tin và năng động của Bảo Châu - cô gái từng được coi là "gương mặt đại diện" của trường THPT Trần Phú (Hà Nội), Tiểu Vy lại tỏ ra non nớt và e ấp hơn trong các hoạt động.

Trong những dịp gặp gỡ của thí sinh với báo chí, Tiểu Vy cũng là một trong những gương mặt được chú ý nhất. Trả lời Zing.vn trong hậu trường thi Người đẹp Nhân ái, Tiểu Vy thừa nhận sự e ấp của cô là do tính cách chứ không chỉ tuổi tác.

Xa nhà từ năm 16 tuổi, mẹ là bạn thân nhất

"Tuổi 18 của em là đủ và đẹp nhất của người con gái", Tiểu Vy nói với Zing.vn, "Em cần có những kỷ niệm đẹp cho tuổi thanh xuân, vì thế em tham gia cuộc thi". Cũng theo chia sẻ của mẹ Tiểu Vy trong đêm chung kết, con gái chị có ý định thi hoa hậu từ năm 16 tuổi và nhận được sự ủng hộ, động viên hết lòng của gia đình.


Hoa hậu Tiểu Vy bên cha mẹ.

Mẹ Tiểu Vy tên là Huỳnh Thị Thu Trang còn cha là Trần Mỹ. Cả hai đều đang sống tại Hội An, còn Tiểu Vy vào TP.HCM học từ 2 năm trước, khi cô 16 tuổi.

Lúc đó, hoa hậu tương lai có dự định đi du học nhưng việc này không thành nên cô chọn học tiếp trung học tại TP.HCM, sống xa gia đình từ năm 16 tuổi.

Trước câu hỏi có phải là "con nhà người ta", gia đình khá giả và có ảnh hưởng, Tiểu Vy phủ nhận. Cô nói: "Không có đâu. Gia đình em cũng đủ qua ngày thôi. Mẹ em là trụ cột chính của gia đình còn ba em bị bệnh nặng, từng bị tai biến. Gia đình cũng khó khăn, em cũng đang cố gắng để tương lai tốt hơn, có thể phụ mẹ".

Trong đêm chung kết, mẹ của Tiểu Vy đến dự cùng người cô ruột và người anh họ của hoa hậu. Khi con gái vừa được xướng tên đăng quang, báo chí trông thấy chị liên tục nghe điện thoại chúc mừng của người thân, xúc động đứng không vững nhưng vẫn luôn mỉm cười và nói cảm ơn.

Khi được báo chí vây quanh hỏi han, chị dựa vào người anh họ của Tiểu Vy và liên tục che mặt cười. Còn cha của Tiểu Vy dù không có mặt nhưng cũng chia sẻ ảnh chụp chung với con gái lên mạng xã hội. Anh nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè Facebook.


Tiểu Vy duyên dáng bên mẹ và tinh nghịch bên cha.

"Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là người bạn thân nhất của em. Mẹ là người vĩ đại nhất đối với em", Tiểu Vy thổ lộ với Zing.vn, "Học ở Sài Gòn, em hầu như không có bạn thân mà chỉ có bạn trên lớp. Sau khi đi học về, em cũng ít trò chuyện cùng bạn bè mà hay tâm sự với mẹ".

Sau lần tai biến, hiện tại, cha Tiểu Vy đã ra viện và về nhà. Nhờ sự chăm sóc của mẹ, người bố đã đi lại được. Sống xa nhà, hoa hậu ít khi ở bên ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà ở Hội An. Mẹ vẫn thường động viên cô học tập và cân bằng cuộc sống xa nhà.

"Em chẳng có gì phải sợ vì em trong sáng lắm"

Chuyện gia đình như vậy chưa bao giờ được Tiểu Vy chia sẻ lên mạng xã hội, cô nói bản thân ít dùng mạng xã hội so với bạn bè cùng lứa. Trong khi đó, mẹ con cô thường đăng ảnh đi chơi cùng nhau, những bức ảnh được chụp không hề trau chuốt và rất tự nhiên, đời thường.

"Em không thích chia sẻ sự bi quan trên mạng xã hội", Tiểu Vy nói với Zing.vn, "Em thích chia sẻ niềm vui thôi vì không muốn mọi người nghĩ về mình như một cô gái nhiều chuyện buồn".


Tiểu Vy có sắc vóc được cho là rất thuyết phục để đăng quang hoa hậu, mặt mộc đẹp hơn khi trang điểm.

Học ở TP.HCM, Tiểu Vy cũng muốn đi làm những công việc nhỏ để có thêm sự độc lập, bớt rụt rè, nhưng mẹ cô muốn cô đầu tư cho việc học. Bên cạnh đó, hoa hậu vẫn thường làm mẫu ảnh vì đó là sở thích của cô, cô không coi đó là công việc.

Cô kể ở nhà, cha mẹ cô cũng thường đi chùa, phát gạo để chia sẻ điều tốt đến những người xung quanh. "Không có nhiều điều kiện nên gia đình em làm những việc nhỏ. Việc nhỏ nhưng lại lớn. Sau này nếu có thêm điều kiện, em muốn làm nhiều điều cho mọi người", Vy cho biết.

Nếu những danh hiệu hoa hậu, hoa khôi đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận về chất lượng, giữ gìn hình ảnh. Nhưng ở tuổi 18, Tiểu Vy chưa nghĩ nhiều về điều đó.

Cô thừa nhận thời trung học, cô cũng có đầy những khoảnh khắc trẻ con, nhưng nghĩ lại thì đó cũng chỉ là những kỷ niệm vui với bạn bè. Cô cũng không thích chia sẻ chuyện tình yêu lên mạng xã hội vì quan niệm "chia sẻ nhiều là dễ chia tay".

"Em chẳng có việc gì phải sợ vì em trong sáng lắm, đến nắm tay em còn chưa dám", cô gái 18 tuổi khẳng định. Cô thừa nhận có nhiều người để ý nhưng hiện tại chưa có người yêu.

Theo Zing
© Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
Powered by Nilead
Hotline: 0338 179 168
Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.