minh-hang-6

Minh Hằng

hinh-nen-hinh-anh-ca-si-minh-hang-dep-de-thuong-nhat-16
Minh Hằng


Minh Hằng, tên thật Lê Ngọc Minh Hằng (sinh 22 tháng 6 năm 1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh) là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Cô bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm, và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim Gọi giấc mơ về, tên tuổi của Minh Hằng bắt đầu được nhiều khán giả chú ý và yêu thích. Với thành công liên tiếp của những dự án âm nhạc lẫn phim ảnh sau này, cô từng được coi là một trong những gương mặt triển vọng nhất của làng giải trí Việt Nam vào thời điểm đó.

Năm 2009 và 2011, Minh Hằng được bầu chọn là "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Awards. Hiện cô đã phát hành một album ca nhạc, đồng thời cũng là gương mặt đại diện cho một số sản phẩm của hãng Hanco Food, Casio và công ty Cyberworld, một công ty chuyên về game.

Năm 2011, cô chính thức tách khỏi công ty Thiên Thi, trở thành ca sĩ độc lập.

Năm 2018, cô đảm nhận vai trò Huấn luyện viên The Face Vietnam 2018 cùng với Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến.

Thân thế và sự nghiệp:

Minh Hằng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô có một người em trai tên là Lê Ngọc Minh Hải. Năm 13 tuổi, bố mẹ li dị, cô và em trai đến ở với mẹ ở Bình Thạnh.

Sự nghiệp âm nhạc của công được xem là bắt đầu từ lớp nhạc "Ước mơ trong tầm tay" của Nhà văn hóa Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo và các bước đi căn bản để lập nhóm nhạc hay ca sĩ solo... do các nhạc sĩ có tên tuổi giảng dạy. Minh Hằng đã đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp này.

Năm 2003, Minh Hằng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật khi cùng 3 cô gái khác lập một ban nhạc lấy tên là Pha Lê, khá bận rộn với nhóm nhạc này khi cô phải đảm trách nhiều công việc cùng một lúc như nhận show diễn, mua trang phục,... Thời gian này Minh Hằng còn đoạt giải "Nữ sinh thanh lịch" của trường cấp 3 cô đang theo học và tham gia làm người mẫu ảnh cho một số tạp chí trong nước.

Hát với Pha Lê một thời gian nhưng nhóm vẫn không được khán giả chú ý nhiều. Một năm sau, Minh Hằng tách nhóm và sau đó tham gia vào một ban nhạc nữ khác mang tên Tiamo, nhóm thường hát ở một số phòng trà và tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Tuy đã tạo được một số chú ý nhưng nhóm vẫn không đạt được thành công như mong đợi.[8] Trong thời gian sinh hoạt và biểu diễn tại Nhà thiếu nhi quận 4, Minh Hằng tình cờ biết được thông tin Hãng phim Giải Phóng tiến hành tuyển diễn viên cho bộ phim truyện nhựa Gió thiên đường, cô đã gửi hồ sơ đến tham dự và đã được đề nghị đến thử vai. Chỉ sau một câu thoại, cô đã được đạo diễn phim là Lâm Lê Dũng trao cho vai chính của bộ phim.

Tuy chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất chính quy nào nhưng trong bộ phim đầu tay Gió thiên đường, Minh Hằng đã gây được chú ý. Năm 2005, Minh Hằng được một công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí truyền hình là Lasta ký hợp đồng trong 2 năm. Theo đó, cô sẽ làm diễn viên độc quyền cho Lasta và được công ty này đảm bảo đóng 80 tập phim mỗi năm.

Tiếp tục sự nghiệp âm nhạc

Năm 2007, Minh Hằng chấm dứt hợp đồng đóng phim với Lasta và đầu quân cho Công ty cổ phần giải trí Thiên Thi. Cô đã khẳng định rằng muốn tạm nghỉ đóng phim để tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.[11][12] Với chiến lược đào tạo Minh Hằng trở thành ca sĩ thần tượng của giới trẻ, hàng loạt chiến dịch quảng bá cho hình ảnh ca sĩ này được tung ra nhằm phát triển hình ảnh một ca sĩ "teen" hồn nhiên, hiện đại, năng động và có phần gợi cảm.

Năm 2008, Minh Hằng cho ra mắt album đầu tay của mình mang tên Một vòng Trái Đất, đây cũng là tên một bài hát được coi là hit của cô khi nhiều khán giả nhất là giới trẻ đón nhận, đặc biệt là trên Internet. Album bao gồm 10 bài hát và phần lớn đều do nhạc sĩ Nhất Trung sáng tác, đĩa nhạc này khi phát hành đã gây một sự chú ý khi giá bán của nó đạt mức kỉ lục, cao nhất từ trước đến nay tại thị trường âm nhạc Việt Nam. Tháng 10 năm 2008, Minh Hằng tổ chức một live show xuyên Việt đầu tiên của mình mang tên "Liveshow ca sĩ Minh Hằng tour xuyên Việt", một loạt show diễn đã được tổ chức tại các tỉnh từ miền Trung đến miền Bắc như: Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội,.... Tham gia liveshow này còn có một số ca sĩ khác mời là Duy Khánh, rapper Young Uno và vũ đoàn ABC.

Thành công của Gọi giấc mơ về

Tham gia một số phim sau đó như: Mộng phù du, Vì đó là em, Cái bóng bên chồng... nhưng phim được khán giả biết đến nhiều nhất và yêu thích nhất là bộ phim truyền hình nhiều tập Gọi giấc mơ về, bộ phim khi trình chiếu đã gây một sự chú ý đặc biệt từ khán giả. Trong phim này Minh Hằng đóng vai Phụng, một cô bé đang học trung học và có tính cách khá hậu đậu, sống có phần đơn giản nhưng tốt bụng và rất hồn nhiên. Để có thể diễn tốt hình tượng nhân vật Phụng, Minh Hằng đã phải làm cho thân hình mình tăng lên 9 kg và sau khi kết thúc phim thì cô phải thực hiện một chế độ giảm cân cấp tốc để lấy lại thân hình như xưa. Với vai diễn này, Minh Hằng đoạt được giải "Nữ diễn viên chính được yêu thích trong năm" của HTV Award 2008 với hơn 17.000 lượt tin nhắn bầu chọn từ điện thoại.

Sau một thời gian tập trung vào sự nghiệp âm nhạc. Năm 2008, Minh Hằng được mời vào vai chính trong bộ phim điện ảnh Giải cứu thần chết (Nụ hôn thần chết 2), đây là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng và mang nhiều yếu tố hài hước, phim được công chiếu vào tết Kỷ Sửu năm 2009. Chỉ sau 15 ngày đầu ra mắt, Giải cứu thần chết đã đạt được mức doanh thu khá lớn với hơn 14 tỷ đồng.

Năm 2009, từ sự thành công của bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc (2004) do Hàn Quốc sản xuất, một phiên bản phim Việt Nam với cái tên tương tự đã được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện. Dàn diễn viên của bộ phim này hầu hết là những gương mặt nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca nhạc và điện ảnh. Trong phim, Minh Hằng đảm nhiệm vai "Minh Minh", nhân vật nữ chính của bộ phim, Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng) vai nam chính của phim. Ngoài ra phim còn có sự góp mặt của ca sĩ Lam Trường (vai Đình Phong) và Thủy Tiên (vai Bảo Yến), Tăng Thanh Hà... Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt được khởi quay vào đầu tháng 5 năm 2009 với số tập dự kiến ban đầu là 26, sau đó rút lại còn 23 tập phim.

Sự cố lộ ảnh riêng tư:

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2009, nhiều website và diễn đàn tại Việt Nam đã đồng loạt đưa thông tin Minh Hằng bị lộ ảnh riêng tư, kèm theo đó là những tấm ảnh trong tư thế gợi cảm của cô. Mặc dù nhân vật nữ trong loạt ảnh này đã được che mặt nhưng người xem vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây chính là Minh Hằng. Không lâu sau đó, Minh Hằng đã có lời giải thích về sự cố này, cô xác nhận rằng những tấm hình được đăng tải trên Internet kia là của mình, đồng thời phủ nhận chuyện cô chụp "ảnh nóng", cho rằng đó chỉ là những tấm hình riêng tư do tự cô chụp khi nhận được món quà độc đáo của mẹ trong dịp sinh nhật lần thứ 20 của mình. Giải thích về nguyên nhân phát tán những tấm ảnh trên, Minh Hằng cho biết vào dịp Giáng sinh năm 2008, chiếc laptop chứa những hình ảnh riêng tư đó đã bị đánh cắp trong một lần bị kẻ trộm đột nhập vào phòng riêng của cô tại công ty Thiên Thi và lấy đi 2 máy ảnh, một máy laptop. Cô cũng từng nêu chuyện bị mất cắp này trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Thế giới văn hóa vào thời gian trước.

Chỉ vài ngày sau khi cơ quan công an vào cuộc, thủ phạm đăng những tấm ảnh riêng tư trên đã bị phát hiện, đó là một nam thiếu niên sinh năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên của trang web Gamevn.com với nickname "MapleKhoa", đây cũng là nơi đầu tiên phát tán bộ ảnh trên. Trả lời phỏng vấn của một tờ báo điện tử về hành động của mình, thiếu niên này cho biết những tấm ảnh trên được cậu vô tình tìm thấy này tại một diễn đàn nước ngoài với lời chú thích là Minh Hằng. Tưởng đây là một trò đùa vô hại, đồng thời nhận được rất nhiều sự "ủng hộ" của các thành viên khác nên anh ta đã đăng loạt ảnh riêng tư trên lên diễn đàn của Gamevn.com vào ngày 28 tháng 3 năm 2009, không quên kèm theo những lời hứa hẹn hấp dẫn khác để câu khách khi viết rằng "đây chỉ mới là màn dạo đầu, những tấm hình nude vẫn chưa được tung ra và còn có cả clip 10 phút!". Sau khi sự việc xảy ra, người này cho biết đã rất ân hận về hành động của mình và không ngờ "trò đùa" của mình lại gây hậu quả lớn đến vậy. Ngày 3 tháng 4 năm 2009, đại diện của Minh Hằng cùng công an văn hóa đã có buổi làm việc với những cá nhân khác cũng tham gia vào sự việc này.

Tranh cãi về trang phục tại Đêm mỹ nhân

Minh Hằng đã mặc một bộ trang phục ren màu đen tại buổi diễn từ thiện Đêm mỹ nhân vào ngày 14 tháng 8 năm 2011, gây ra làn sóng tranh cãi từ những khán giả theo dõi chương trình cũng như những nhà phê bình nghệ thuật của các báo điện tử. Ngày 18 tháng 8 năm 2011, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tỉnh Quảng Bình làm rõ và sẽ xử phạt theo quy chế nếu Sở có sai phạm.

Bối cảnh

Ngày 14 tháng 8 năm 2011, trong khi thực hiện buổi diễn từ thiện Đêm mỹ nhân tại tỉnh Quảng Bình, Minh Hằng đã trình diễn với một chiếc áo lót màu đen, bên trong, cô mặc bộ áo liền quần thuộc chất liệu ren đen, mỏng và kéo xuống rốn, đằng sau lộ phần mông và rốn của cô. Minh Hằng sau đó cũng lên tiếng về vụ việc và khẳng định rằng có một chiếc quần màu da đằng sau trang phục khi cô trình diễn trên sân khấu. Dù vậy, cô không phải là người duy nhất mặc phục trang "gợi cảm" trong buổi diễn. Khán giả đồng thời còn chỉ trích ba ca sĩ là Hoàng Thùy Linh, Thu Minh và Yến Trang khi họ đã trình diễn trước những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những học sinh và sinh viên nghèo, mồ côi, các vị lãnh đạo tỉnh và những nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Sau đó, cô đã thực hiện một buổi phỏng vấn với báo Dân Trí và cho rằng cô "không mặc phản cảm", giải thích:

"Tôi sống trong nghề đã lâu, cũng biết cách gây chú ý nếu cần thiết nhưng không đến mức phải làm như vậy. Tôi cũng xin nhận lỗi là mình đã sơ suất khi mặc bộ đồ "nhạy cảm" khiến mọi người đã hiểu lầm. Nhưng tôi xin khẳng định lại, tôi có mặc đồ da bên trong, đồ ren bên ngoài. Chỉ là nhìn xa và qua hình ảnh nên mới khiến nhiều người hiểu lầm vậy thôi". —Minh Hằng, Dân Trí

Sau đó, Phó Giám đốc của Sở, ông Nguyễn Mậu Nam "cũng lấy làm tiếc về sự cố" của Minh Hằng. Ông cho rằng họ đã thẩm định, điều tra rồi mới cấp phép, nhưng vẫn có sự cố về trang phục biểu diễn. "Căn cứ theo các quy định, chúng tôi sẽ có những hình phạt cụ thể cho từng cá nhân. Trước tiên, chúng tôi đang tập trung giải quyết vấn đề tập thể." - ông Nguyễn Mậu Nam chia sẻ.

Tiếp nhận

Hầu hết tất cả những khán giả và những trang báo mạng đều lên tiếng gay gắt về trang phục của cô, hầu hết đều cho rằng bộ trang phục quá "thiếu vải" và trở thành bộ trang phục "khoe da thịt" nhất trong những nghệ sĩ nữ tại Đêm mỹ nhân. Trong một cuộc bỏ phiếu của trang VnExpress, trong hơn 24 ngàn phiếu bầu chọn, gần 18 ngàn phiếu bầu chọn bộ trang phục gây "Phản cảm", còn 6 ngàn phiếu bầu còn lại thuộc về hai lựa chọn là "Đẹp và gợi cảm" và "Bình thường". Phóng viên các báo có ý kiến sau sự kiện này. Thất Sơn từ VnExpress đã nhận xét trang phục của Minh Hằng cũng như những nghệ sĩ khác tại buổi diễn, cho rằng: "Ở Đêm mỹ nhân, trong khi các người mẫu, hoa hậu diện trang phục phù hợp, bám sát kịch bản chương trình thì các nữ ca sĩ lại phóng khoáng trong chuyện ăn mặc". Tommy.V của trang 24h cho rằng: "Minh Hằng không thể đạt chuẩn đẹp khi diện bộ trang phục bó sát và khi nhìn vào không thể biết đâu là vải, đâu là da thật". Trần Bách của Dân Trí cho rằng cô có một "gương mặt xinh xắn cùng nụ cười thân thiện, Minh Hằng đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ qua các vai diễn ngây thơ, trong sáng... trong các bộ phim Ngôi nhà Hạnh phúc, Giải cứu thần chết... Và từ sự yêu mến đó, rất nhiều độc giả đã chia sẻ những lời góp ý chân thành để ngôi sao mình hâm mộ ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng". Sương Mai của báo Người Lao động nhận xét:

Những người trong giới cho rằng hiện tượng ca sĩ trẻ thường biến tấu nhiều trang phục lạ, khoe da thịt không phải hiếm nhưng phải tùy chương trình và tùy hoàn cảnh. Không phải lúc nào khoe chân dài, eo thon cũng là phù hợp. Là người của công chúng, mọi nhất cử nhất động của nghệ sĩ đều có tác động ít nhiều đến xã hội. Họ lại có nhiều người hâm mộ là những bạn trẻ còn ở độ tuổi dễ bắt chước thần tượng. Nếu vẫn tiếp tục quá đà trong cách ăn mặc lẫn cách sống, họ sẽ tự đánh mất hình ảnh của mình trong mắt khán giả. Những nhà chuyên môn về tâm lý giáo dục đều có chung nhận định như vậy. Hơn nữa, khán giả xem một chương trình ca nhạc phần nghe - nhìn phải hài hòa. Nếu chỉ đua nhau khai thác phần nhìn, không chú trọng đến phần nghe, chắc chắn những nghệ sĩ ấy khó có thể tồn tại vững chắc trong làng giải trí vốn nhiều cạnh tranh. Nhiều ý kiến đề nghị có lẽ, đến lúc những nhà quản lý nghệ thuật cần mạnh tay hơn trong việc quy định trang phục trình diễn để làng giải trí bớt "nhiễu loạn". —Sương Mai, Người Lao động

Ngoài ra, những nhà thiết kế, những nghệ sĩ Việt Nam cũng đã đưa ra khá nhiều ý kiến về vụ việc này. Dẫn chương trình Đêm mỹ nhân, cựu người mẫu Thúy Hạnh đã ủng hộ Minh Hằng khi cho rằng "Lúc đầu, Minh Hằng đã thống nhất là sẽ mặc bộ dạ hội màu đen trắng của nhà thiết kế Nhật Dũng. Nhưng không hiểu sao đến khi biểu diễn trên sân khấu Minh Hằng lại thay bằng bộ trang phục được chuẩn bị sẵn của mình. Vì tiết mục của cô ấy ở cuối chương trình, và lên sân khấu biểu diễn ngay nên mọi người không ai can thiệp kịp". Dù vậy, nhà thiết kế Văn Thành Công, Quỳnh Paris, Chung Thanh Phong và nhà tạo mẫu Vô Thường đã "lên án" gay gắt bộ trang phục của Minh Hằng cũng như những nữ nghệ sĩ khác tại Đêm mỹ nhân.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2011, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam đã gửi công văn cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tỉnh Quảng Bình yêu cầu làm rõ việc nghệ sĩ mặc phản cảm trong buổi diễn từ thiện. Cục trưởng, ông Vương Duy Biên cho rằng: "Đêm mỹ nhân là một chương trình có mục đích tốt, quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, nghệ sĩ và đơn vị tổ chức biểu diễn không ý thức được tiêu chí của chương trình và có phục trang chưa phù hợp. Thậm chí nhà quản lý văn hóa ở địa phương cũng chưa ý thức được việc đó. Không phải cứ thấy đẹp ở chỗ này thì có thể mặc biểu diễn ở những chỗ khác. Quan điểm của cục là yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tỉnh Quảng Bình làm rõ và nếu có sai phạm thì phải xử phạt theo quy chế."

Album:

Một vòng trái đất (2008)
Cô nàng đáng yêu (2010)
Giờ em đã biết (2014)
Yolo (2015)

Ca khúc hit:

123 chia tay
Chia đôi một trái tim (song ca với Thành Đại Siêu)
Chia tay không lý do
Đến giờ phút này
Một cuộc tình tan vỡ (song ca với AT)
Một vòng trái đất (song ca với Tim)
Ngày mới bất ngờ
Người vô hình
Vui hay buồn (Cảm giác lẫn lộn)
Beautiful Girl
Sắc Môi Em Hồng
Cánh đồng tuyết (song ca cùng ca sĩ Tim)
Mây
Giờ em đã biết
Anh ở đâu
Break The Rules
Ngôi sao cô đơn (Sắc đẹp ngàn cân OST)

Các bộ phim đã tham gia:



Giải thưởng:


...xem thêm
    © Copyright 2017 Dien Vien Viet Nam. All rights reserved.
    Powered by Nilead
    Hotline: 0338 179 168
    Website hiện đang trong quá trình chờ cấp phép.